Nam thanh niên nhảy Phá Tam Giang tự tử trước mặt mẹ

(PLO)- Anh T. bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can cầu và nhảy xuống Phá Tam Giang tự vẫn trước mặt mẹ.

Sáng 2-5, UBND xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh L.V.T (25 tuổi, trú ở đường Ngô Thế Lân, TP Huế) trên Phá Tam Giang.

Hiện trường vụ việc.

Vào 12 giờ trưa 1-5, anh T. đi xe máy cùng mẹ từ TP Huế về xã Hải Dương để thăm quê nhân dịp nghỉ lễ. Khi đến cầu Tam Giang, T. bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can cầu và nhảy xuống Phá Tam Giang tự vẫn.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mẹ anh cùng nhiều người đi đường bất ngờ không cứu kịp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Hải Dương đã cắt cử lực lượng đến khu vực cầu Tam Giang tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.