4 ngày, 2 người nhảy cầu Cần Thơ tự tử

(PLO)- Trong bốn ngày đã có hai người nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Sáng 29-3, một cụ bà bán vé số đã leo lan can cầu Cần Thơ rồi nhảy xuống sông tự tử.

Cầu Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, một bà cụ khoảng 65 tuổi đi bộ từ bờ Vĩnh Long lên cầu Cần Thơ (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Khi lên đến cầu, cụ bà bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông, bỏ lại đôi dép, nón lá cùng một số vật dụng khác (vé số, giấy dò).

Cụ bà may mắn được người dân và công an phát hiện cứu vớt kịp thời đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết hiện tình trạng sức khỏe bà cụ khá nguy kịch và đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Trước đó, chiều 26-3, Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Cần Thơ cũng đã cứu vớt kịp thời một nam thanh niên nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Chưa rõ nguyên nhân những người này tìm đến cái chết!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.