Nam thanh niên nghi ‘ngáo đá’ náo loạn phố Tô Hiệu

(PLO)- Chiều tối 1-1, trên phố Tô Hiệu (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người hốt hoảng khi thấy một nam thanh niên tay cầm dao và dây thừng la hét, cố thủ tại một quán cà phê.

Theo các nhân chứng, vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày, người dân khu phố Tô Hiệu thấy một nam thanh niên khoảng 20 tuổi cầm dây thừng và con dao dài khoảng 40 cm chạy ngoài đường la hét. Khi bị lực lượng chức năng cùng người dân truy đuổi phía sau, nam thanh niên này trèo lên bờ rào, chạy tới một quán cà phê gần đó cố thủ, miệng liên tục la hét chửi bới khiến nhiều người dân sợ hãi.

Trong lúc lực lượng chức năng tiếp cận, người này có biểu hiện không tỉnh táo, lấy búa đập tủ lạnh, ném đồ đạc, cầm dao tự cứa cổ, đập đầu vào chai thủy tinh… khắp người dính máu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng sau đó rồi đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương. 

 Hiện trường quán cà phê nơi thanh niên vào “quậy”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.