Nam thanh niên gục chết trên xe máy

(PLO)- Nam thanh niên này sử dụng ma túy, bị sốc dẫn tới tử vong.

Chiều 21-8, ông Hoàng Văn Chi, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn (Định Hóa, Thái Nguyên), cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên tử vong ngay trên đường.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng 20-8, tại khu vực đường thôn Bãi Cát, người dân đi qua phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe máy, hai chân chạm đất. Tiến lại gần, họ tá hỏa phát hiện người này đã tử vong từ trước đó.

Qua điều tra, nạn nhân được xác định là L.Đ.H (31 tuổi, trú tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá). Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết là do H. sử dụng ma tuý, bị sốc dẫn đến tử vong.

Khi tử vong, tài sản trên người Hoàn còn nguyên vẹn, thi thể không có dấu hiệu thương tích hay tác động của ngoại lực. Phía gia đình khi nhận được thông tin cũng đề nghị lực lượng chức năng không khám nghiệm tử thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.