Thi thể thanh niên trong rừng với kim tiêm bên cạnh

(PLO)- Sáng 19-6, một trẻ ở xã Quang Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) đi chăn trâu trong rừng thì phát hiện thi thể một thanh niên bên lùm cây.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lô Văn Viện (26 tuổi, trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, làm rể tại xã Quang Phong). Bên cạnh thi thể anh Viện có một chiếc kim tiêm đã sử dụng.

Hiện trường vụ việc

Thượng tá Đặng Văn Hiếu – Phó Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết, qua khám nghiệm cho thấy, anh Viện tử vong từ hôm qua, có thể là do sốc ma túy, không có dấu hiệu hình sự.

Theo chính quyền địa phương, anh Viện nghiện ma túy lâu năm nay, có tên trong danh sách quản lý của Công an xã Quang Phong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.