Nam thanh niên đưa người yêu 14 tuổi vào sống trong chòi rẫy

(PLO)- Bị gia đình cấm cản, Đạt đưa người yêu "nhí" vào sống trong chòi rẫy, làm chuyện vợ chồng, bị công an phát hiện.
Công an huyện Cư M'gar - tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, trú thôn Hiệp Bình, xã Quảng Hiệp - huyện Cư M'gar) để điều tra về tội giao cấu với trẻ em.

Đạt tại công an. Ảnh: T.Anh

Biết em Th. ở cùng địa phương, đang đi học, mới 14 tuổi nhưng Đạt vẫn tán tỉnh và cả hai phát sinh tình cảm yêu đương. Trong một lần đi chơi, hai người qua đêm và làm chuyện người lớn trong một chòi rẫy.

Gia đình can ngăn nhưng họ lao vào nhau như con thiêu thân. Bị cấm cả quá gắt, Đạt cùng người tình nhí bỏ nhà đi trốn.
Hai người vào một chòi rẫy cà phê sống chung một thời gian thì bị công an phát hiện. Bước đầu, Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho rằng hai người yêu nhau, Th. tự nguyện nên không nghĩ đó là hành vi phạm tội. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.