Nam thanh niên chết sau khi nhậu

(PL)- Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y (Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế), hôm 29-4 cho biết anh Nguyễn Văn Hiếu (ở đường Phạm Thị Liên, TP Huế) chết sau khi uống rượu là do đột quỵ.

Cũng theo ông An, qua khám nghiệm, anh Hiếu có bệnh lý tim mạch, do uống rượu nhiều nên bị phù phổi cấp dẫn đến vỡ lồng khí phế quản, không thể hô hấp được nên tử vong.

Trước đó, ngày 26-4, anh Hiếu cùng một người bạn đi nhậu tại quán vỉa hè trên đường Thái Phiên (TP Huế). Tại đây hai người gọi ốc và một chai rượu để uống. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ nhậu, Hiếu có biểu hiện mặt mũi tím tái và nôn mửa nên chủ quán đã gọi taxi đưa cả hai vào BV Trung ương Huế cấp cứu. Trên đường đi thì Hiếu tử vong, còn người bạn sau khi được sơ cứu đã ra viện.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.