Nam thanh niên bị đâm chết trong quán nhậu

(PLO)- Đang ngồi nhậu với nhóm bạn, Nhàn bị nhóm thanh niên ngồi khác bàn rượt đánh rồi đâm chết.
Khoảng 4 giờ sáng nay, 14-7, Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, trú phường An Tây, TP Huế) cùng với nhóm bạn đang ngồi nhậu tại quán nướng cay trên vỉa hè đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Phú, TP Huế) thì bị nhóm thanh niên khoảng 7 người ngồi khác xông đến đánh.

Nam thanh niên bị đâm chết trong quán nhậu ảnh 1
Đoạn vỉa hè trên đường Lê Quý Đôn, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.DO

Bị đánh hội đồng, Nhàn cùng với Lê Quang Kiên (23 tuổi, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bỏ chạy vào Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế. Tại đây, Nhàn và Kiên bị nhóm thanh niên tấn công rồi bỏ đi.
Ngay sau đó, người dân và nhóm bạn đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do mất nhiều máu, Nhàn đã tử vong.
Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 cùng với Công an TP Huế đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.