Nam thanh niên bị bắt nhốt vì nợ cá độ 600 triệu

(PLO)- Nam thanh niên nợ tiền cá độ 600 triệu nhưng chưa trả được nên bị một nhóm người bắt nhốt vào khách sạn, yêu cầu gia đình chuộc.
Ngày 5-9, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ Ngô Tuấn Anh (26 tuổi, quê Hà Nội) và 4 thanh niên khác để điều tra hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.
Trước đó, 2 giờ sáng 2-9, Tuấn Anh cùng 4 nam thanh niên giam giữ anh Nguyễn (22 tuổi, tên đã thay đổi) trong một khách sạn trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) do người này thiếu nợ 600 triệu tiền cá độ bóng đá của Tuấn Anh.
Cả nhóm gây áp lực buộc anh Nguyễn phải giao nộp tiền. Đến rạng sáng cùng ngày, lợi dụng sơ hở, nạn nhân gọi điện cho người bạn để báo cảnh sát.
Nhận được thông tin, Công an quận Tân Phú đến khách sạn, đưa tất cả về trụ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.