3 người bắt cóc tống tiền bị khởi tố

(PLO)- Nạn nhân thiếu nợ, bị ba người tổ chức bắt giữ, yêu cầu gia đình trả tiền chuộc...

Trưa 9-2, một cán bộ điều tra Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, công an đã khởi tố Nguyễn Đức Minh Trí (17 tuổi), Lê Văn Bình (18 tuổi) và Hứa Đại Hoàng (19 tuổi) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

CQĐT đang lấy lời khai đối tượng Hoàng. (Ảnh CQĐT cung cấp)

“Hứa Đại Hoàng bị tạm giam, hai bị can còn lại được cho tại ngoại" - nguồn tin cho biết.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 18-1, Công an huyện Đại Lộc nhận tin báo từ bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi, xã Đại Cường) về việc con bà là Lê Đức Thắng (17 tuổi, đang là học sinh) bị một nhóm người bắt cóc, yêu cầu bà phải đưa tiền chuộc.

Khi các bị can nhận tiền thì bị trinh sát bắt quả tang. Theo khai nhận ban đầu, Thắng có mắc nợ nên ba thanh niên trên đã bắt Thắng để đòi tiền...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.