Nam sinh viên tử vong trong Trường Đại học Xây dựng miền Tây với nhiều vết thương

(PLO)- Nam sinh 18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Xây dựng miền Tây được phát hiện tử vong trong khuôn viên trường ở tư thế nằm úp.

Ngày 24-10, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân 1 nam sinh tử vong tại Trường Đại học Xây dựng miền Tây.

Thông tin ban đầu, vào tối 23-10, bảo vệ trường phát hiện một nam sinh mặc đồng phục của trường tử vong bên hông dãy nhà H của trường nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường ghi nhận sự việc, khám nghiệm tử thi.

Trường Đại học Xây dựng miền Tây nơi nam sinh tử vong
Trường Đại học Xây dựng miền Tây nơi nam sinh tử vong

Kết quả khám nghiệm, xác định nạn nhân tử vong 18 tuổi, sinh viên của trường bị đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.