Công an Vĩnh Long tạm giữ hình sự người đàn ông đốt bạn nhậu

(PLO)- Tức giận sau khi bạn nhậu ném bỏ mồi nhậu, Minh đã dùng lá cây khô đốt bạn nhậu dẫn tới tử vong.

Ngày 21-10, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Minh (52 tuổi, ngụ phường Tân Hội, TP Vĩnh Long). Minh được cho là đã đốt bạn nhậu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 19-10, Minh tổ chức nhậu tại nhà, có ông MVN (68 tuổi) cùng nhậu. Đến 11h cùng ngày, ông N ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc. Bực tức Minh đuổi ông N về nhưng ông N không chịu về.

đốt bạn nhậu tử vong vì ném bỏ mồi nhậu
Nghi can dùng lá cây khô đốt bạn nhậu tử vong vì ném bỏ mồi nhậu. Ảnh: CA

Sau đó, Minh lấy lá chuối khô, tàu cau khô đốt lên ném vào người ông N rồi vào nhà đóng cửa. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông N nằm bất tỉnh ven đường trong trạng thái bỏng nặng nên đưa đi cứu. Do vết thương quá nặng, hôm sau ông N đã tử vong.

Qua xác minh, công an xác định Minh là nghi can nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.