Nam sinh viên Lào dũng cảm cứu người nhảy sông tự tử

(PLO)- Nam sinh viên 22 tuổi, quốc tịch Lào đang theo học đại học ở Việt Nam đã dũng cảm lao xuống sông cứu người tự tử.

Chiều 1-5, Công an xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cho biết một sinh viên người Lào đã dũng cảm lao xuống sông Rào Cái cứu sống ông TVĐ (51 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) nhảy cầu tự tử. 

Sinh viên dũng cảm Vongyasone Miny.

Khoảng 8 giờ 15 phút, ông Đ. buồn chán đã ra cầu Thạch Đồng (bắc qua sông Rào Cái, nối xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh và xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhảy xuống tự tử.

Sau 20 phút vật lộn trên sông, sinh viên Vongyasone Miny đã vớt, cõng ông Đ. lên bờ. 

Lúc này, sinh viên Vongyasone Miny (22 tuổi, trú ở tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, hiện đang học năm thứ hai, K11 Khoa học môi trường, Trường Đại học Hà Tĩnh) đi qua, phát hiện đã dũng cảm lao xuống sông cứu sống ông Đ.

Sau khi cứu sống ông Đ. sinh viên Vongyasone Miny cùng bạn tiếp tục đi chơi lễ 1-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.