Nguyên nhân bất ngờ vụ em sát hại anh ruột ở Đồng Nai

(PLO)- Cho là người anh nghiện ma túy, lấy quần áo mang bán nên xảy ra án mạng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Long Khanh (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Khanh là nghi can sát hại anh ruột Huỳnh Long Hậu (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) vào tối 30-4 ở phường An Hòa, TP Biên Hòa.

Nghi can Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Sau khi lẫn trốn, sáng 1-5 Khanh đã đến Công an phường An Hòa đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ án do Hậu nghiện ma túy và thường xuyên lấy đồ đạc của gia đình mang đi bán.

Vào ngày 30-4, Khanh cho là Hậu lấy trộm hai chiếc quần mới mua đem bán nên hai anh em cãi nhau. Khanh bực tức nên dùng dao tấn công vào vùng cổ khiến anh trai tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.