Nam sinh lớp 9 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

(PLO)- Tin từ UBND xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) ngày 16-1, em NTT (17 tuổi,  học sinh lớp 9) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử đang trong tình trạng nguy kịch. 

Rạng sáng 16-1, em T. được đưa từ BV Đa khoa Đà Nẵng về nhà trong tình trạng hấp hối, nội tạng trong cơ thể bị phá hủy do uống thuốc diệt cỏ quá nhiều.  

Theo tường trình của gia đình, vài ngày trước, T. đang  học tập trên lớp thì bị công an thôn đến chở đến trụ sở công an xã. Nghi ngờ nam sinh này lấy trộm tiền của người hàng xóm, hai cán bộ công an xã đã đến nhà em lục soát.

Nam sinh T. về nhà trong tình trạng hấp hối 

Trước khi tự tử, nam sinh này đã viết thư tuyệt mệnh với nội dung: "Ba má ơi, con xin lỗi. Con chưa báo hiếu được cho ba má. Con sống không được nữa rồi. Mang nỗi oan đó vào người nhưng chẳng có gì tin con nên con xin lỗi ba má đi trước đây. Sống không bằng chết". 

 Thư tuyệt mệnh để lại trước khi T. uống thuốc diệt cỏ tự tử

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tịnh Bắc, xác nhận vụ việc em T. tự tử vì nghi trộm tiền khiến nhà trường bất ngờ. Dù em này học yếu nhưng ngoan ngoãn hiền lành, chưa nghe giáo viên chủ nhiệm phản ánh gì. "Tại buổi họp tổng kết tình hình an ninh Tổ quốc, nghe mấy anh công an  khẳng định T. đã thực hiện hơn 10 vụ trộm tài sản mà tôi  giật mình, khó thể tin nổi”, cô giáo Hoanh nói. 

Theo cô giáo Hoanh, việc công an thôn đến trường tự ý chở  học sinh đang học tập trên lớp đến trụ sở công an xã là không đúng. Lẽ ra phía công an phải bàn bạc với nhà trường, gia đình cùng nhau đưa hướng xử lý tốt nhất, vụ việc xảy ra bất ngờ thật quá đau lòng.

Hiện, Công an huyện Sơn Tịnh đã cử tổ công tác về điều tra, xác minh vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.