Nam sinh lớp 9 chết thảm trên đường đến trường

(PLO)- Một nam sinh lớp 9 đang trên đường đến trường thì xảy ra va chạm giao thông. 

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 18-10 trên tuyến quốc lộ 1A (thuộc địa bàn ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom).

Thời điểm này, xe tải 63K-8587 lưu thông theo hướng từ huyện Thống Nhất về TP Biên Hòa, khi chạy vào làn đường dành cho xe hai bánh đã va chạm với xe đạp điện cùng chiều do em Phạm Văn Hoàng (học sinh lớp 9) lái đến trường.

Hiện trường vụ việc.

Tai nạn làm em Hoàng và xe đạp điện ngã xuống đường bị xe tải cán qua người.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Khi nhận được tin, mẹ nạn nhân đến hiện trường thấy con chết thảm đã ngất lịm.

Theo phản ánh của người dân và người tham gia giao thông, trong thời gian qua đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra, nguyên nhân do các ô tô, đặc biệt là xe tải chạy vào làn đường dành cho xe hai bánh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.