Nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong tại trường học ở TP Thủ Đức

(PLO)- Nam sinh lớp 10 đang học tại TP Thủ Đức sử dụng máy nóng lạnh của trường thì bị điện giật, tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong trong trường nội trú trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 5-9, em Trịnh Thế A (15 tuổi, ngụ Bình Dương), học sinh lớp 10 của một trường nội trú trên địa bàn phường Phước Long A, TP Thủ Đức đang sử dụng máy nóng lạnh của trường thì bị điện giật bất tỉnh.

Em A sau đó được các thầy cô đưa vào Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Phước Long A và các đơn đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.