Bị điện giật tử vong khi đang xây nhà tại TP Thủ Đức

(PLO)- Một người đàn ông đang thi công công trình nhà ở tại TP Thủ Đức, TP.HCM thì bị điện giật tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến chiều 26-6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng VKS Nhân dân cùng cấp điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong do tai nạn lao động bị điện giật.

Con hẻm xảy ra vụ việc. Ảnh: CM

Con hẻm xảy ra vụ việc. Ảnh: CM

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 25-6 ông Nguyễn Minh Th (quê Kiên Giang) đang thực hiện xây dựng công trình nhà ở trong hẻm 874 đường 43 phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức xảy ra vụ tai nạn bị điện giật.

Ông Th sau đó được đưa đến bệnh viện Hoàn Hảo và chuyển lên Bệnh viện tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng nặng ông Th đã tử vong trong bệnh viện.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng VKS nhân dân cùng cấp và Công an phường tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.