Nam học sinh lớp 9 tử vong thương tâm sau va chạm với xe ben

(PLO)- Đang trên đường đi học, nam học sinh lớp 9 va chạm với xe ben tử vong tại chỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-3, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông giữa xe ben và xe đạp điện khiến nam học sinh lớp 9 tử vong.

nam học sinh.jpg
Nam học sinh lớp 9 tử vong thương tâm sau va chạm với xe ben.

Theo thông tin ban đầu, gần 14 giờ cùng ngày, xe ben 61K-517.06 lưu thông trên đường Đại lộ Độc Lập hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi đường ĐT 743.

Khi đến giao lộ với đường ĐT 743 (phường Dĩ An, TP Dĩ An), chiếc xe ben rẽ phải về hướng cầu vượt 550.

Đúng lúc này xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Phạm Anh N (15 tuổi, ngụ TP Dĩ An, học lớp 9) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến em N ngã xuống đường bị bánh xe ben tông trúng tử vong tại chỗ.

Người thân cho biết em N đang trên đường đi học thì gặp tai nạn thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.