Mưa lớn, nước cuốn 1 thanh niên vào cống tử vong

(PLO)- Khi trời mưa lớn, nước chảy xiết khiến một thanh niên bị nước cuốn vào trong cống thoát nước rồi tử vong.

Ngày 10-9, lãnh đạo UBND phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) cho biết trên địa bàn xảy ra sự việc hai người bị nước cuốn trôi xuống miệng cống mất tích. Ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành cứu vớt được một người, còn một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 9-9, anh Lâm Rong (26 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng một người bạn chạy xe máy trên đường ĐH418. Lúc này trời đang đổ mưa lớn.

Khu vực xảy ra vụ lọt cống khi trời mưa lớn.

Khi anh Rong cùng bạn đi đến đoạn giao nhau với đường Khánh Bình 26 (phường Khánh Bình) thì bị té ngã. Vì nước chảy xiết đã cuốn hai thanh niên tới một miệng cống gần đó. Anh Rong bị cuốn xuống cống, người còn lại được người dân cứu thoát.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã tìm thấy thi thể của anh Lâm Rong cách hiện trường gần 1 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.