Một tiệm vàng ở Kiên Giang bị cướp giật

(PLO)- Giả vờ điện thoại cho người thân để lấy lòng tin chủ tiệm, Khang sau đó ôm số vàng trị giá hơn 70 triệu đồng chạy vù đi.

Sáng 9-9, nguồn tin của PLO cho hay Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Khang (18 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Trần Văn Khang.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-9, Khang đến một tiệm vàng ở thị trấn Kiên Lương hỏi mua vàng. Trong lúc giao dịch, Khang vờ gọi điện thoại cho người thân, nội dung cuộc gọi là mới rút được tiền và đang mua sắm.

Do tin tưởng, người chủ tiệm đã để cho Khang lựa chọn thoải mái. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, Khang đã ôm số vàng đang lựa gồm vàng 18K và 24K, tổng giá trị khoảng 77 triệu đồng bỏ chạy. Ngay lập tức, chủ tiệm vàng tri hô, đuổi theo nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, đội điều tra hình sự Công an huyện Kiên Lương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với bà con vây bắt Khang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.