Người dân vây bắt nghi phạm cướp vàng ở Bình Dương

(PLO)- Vào tiệm vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ giật lấy bỏ chạy, Thành bị người dân tóm gọn.

Tối 5-7, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Phan Hữu Thành (26 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật vàng.

Nhân viên đưa 2 sợi dây chuyền vàng cho Thành xem

Theo ông Lê Minh Thoại chủ tiệm vàng ở phường An Phú, thị xã Thuận An, khoảng 10 giờ cùng ngày, Thành mặt bịt khẩu trang, đầu đội mũ vào tiệm vàng của ông để hỏi mua vàng.

Người dân gần đó khống chế, tóm gọn tên cướp

Khi nhân viên vừa đưa hai sợi dây chuyền vàng (trị giá hơn 30 triệu đồng) ra cho xem thì Thành bất ngờ giật lấy bỏ chạy. Nghe tiếng chủ tiệm tri hô, anh Đặng Thanh N. (30 tuổi) và nhiều người dân gần đó truy đuổi vây bắt.

Bị vây bắt, Thành chống trả quyết liệt nhưng không thành.  

Thành được bàn giao cho cơ quan công an xử lý

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.