Một thiếu niên ở Long An bỏ nhà đi cùng thanh niên lạ

(PLO)- Người mẹ cho hay sau khi quen với một người trên mạng xã hội, con trai có nhắn lại mấy dòng nói đi làm kiếm tiền rồi không liên lạc được nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-8, vợ chồng chị Lưu Thị Bẽ (43 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An), cho biết con trai chị là Châu Lưu Nhựt Phát, 16 tuổi bỏ nhà đi đến nay được 10 ngày nhưng vẫn chưa thấy về. Chị cho hay con mình chỉ nhắn lại mấy dòng mà không nói địa chỉ nơi đến là đâu.

Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có tin tức về Phát. Ảnh: GĐCC
Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có tin tức về Phát. Ảnh: GĐCC

Theo gia đình, Phát nghỉ học sớm, thấy cha mẹ vất vả nên chịu khó phụ giúp gia đình.

Chị Bẽ kể chiều 8-8, chị đi bán hàng về thì thấy Phát đang ngồi chơi game trước sân nên kêu nghỉ để lo cơm nước. Một lát sau chị trở ra thì thấy con vẫn chăm chú vào cái điện thoại khá mới, giá trị khoảng 7 - 8 triệu đồng.

"Tôi giật mình vì trước giờ con chỉ xài điện thoại nghe gọi được nên không biết chiếc điện thoại mới này ở đâu ra. Được hỏi, con chỉ ừ cho qua chuyện rồi lảng tránh đi chỗ khác"- chị Bẽ nói.

Đến ngày 9-8, chị Bẽ dọn trái cây ra sạp để bán rồi tranh thủ ra chợ mua một số thức ăn. Khoảng 20 phút sau trở về nhà thì không nhìn thấy Phát đâu, vào trong phòng thì trống trơn, một số quần áo giày dép và túi xách cũng không còn. Chị liền điện thoại cho con nhưng chuông đổ một lúc rồi tắt, 2-3 cuộc gọi sau vẫn không thể liên lạc được.

Chị Bẽ đang buôn bán trái cây và rất mong chờ thông tin từ con trai mình. Ảnh: HD

Chị Bẽ đang buôn bán trái cây và rất mong chờ thông tin từ con trai mình. Ảnh: HD

Chưa biết Phát đi đâu thì bất ngờ chị Bẽ nhận được tin nhắn của con với nội dung: “Má yên tâm con đi phụ bán cà phê rất ổn định, người đàn ông này con mới quen qua mạng xã hội đã đưa con đi, khi nào làm nhiều tiền con gửi về cho gia đình”.

Vợ chồng chị Bẽ lo lắng việc Phát còn nhỏ, lại không rõ đi đâu với ai. “Tôi đã trình báo sự việc với công an xã Nhựt Chánh và công an huyện Bến Lức để nhờ hỗ trợ tìm con giúp. Tôi cũng mong mọi người nếu ai biết cháu ở đâu thì báo cho gia đình giúp” - chị Bẽ nói.

Đại diện Công an huyện Bến Lức xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình và đang xác minh sự việc.

Ai có thông tin của em Châu Lưu Nhựt Phát vui lòng liên lạc với chị Lưu Thị Bẽ qua số điện thoại 0366.336.507.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.