Một thanh niên đã vi phạm nồng độ cồn còn tấn công cảnh sát giao thông

(PLO)- Điều khiển xe khi đã uống rượu bia, nam thanh niên không đội nón bảo hiểm và tấn công cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bắc Bình để điều tra xử lý một đối tượng vi phạm nồng độ cồn, có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

cảnh sát giao thông
Nam thanh niên dùng tay tấn công Đại úy Cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 12-1, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khi đến đoạn km1667 (thuộc xã Bình Tân, huyện Bắc Bình), Tổ tuần tra phát hiện xe mô tô biển số 86B2-744.90 do một nam thanh niên điều khiển vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, Đại úy Phạm Văn Ngọc Đức (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông) và Binh nhất Lê Trường (chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động) sử dụng xe mô tô theo sát phương tiện vi phạm. Đến km1666 quốc lộ 1A, nam thanh niên dừng xe và bước vào một cửa hàng điện thoại.

canh-sat-giao-thong (4).jpg
canh-sat-giao-thong (1).png
Lực lượng Công an khống chế người thanh niên vi phạm lên xe.

Tổ công tác tiếp tục theo dõi và chờ bên ngoài cửa hàng. Sau khi nam thanh niên hoàn tất giao dịch, tổ công tác đã mời người này làm việc và thông báo lỗi vi phạm. Tuy nhiên, người này không hợp tác.

Tổ công tác nhiều lần vận động, yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ cá nhân và phương tiện nhưng người này vẫn tiếp tục không chấp hành, thậm chí vu khống công an "ăn cắp xe mô tô".

canh-sat-giao-thong (2).jpg
Nguyễn Quốc Phong đang giằng co với cảnh sát giao thông.

Quá trình làm việc, nam thanh niên có hành vi giằng co và xô đẩy Đại úy Phạm Văn Ngọc Đức. Khi ngã do vấp vào xe đạp, thanh niên này cho rằng mình bị lực lượng CSGT tác động và đã dùng tay đấm vào mặt Đại úy Phạm Văn Ngọc Đức, gây thương tích ở vùng mặt và mắt phải.

Tổ công tác đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Bình Tân để xử lý. Tại trụ sở, người này khai tên là Nguyễn Quốc Phong (33 tuổi), trú xã Bình Tân, huyện Bắc Bình. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Quốc Phong là 0,649 mg/l khí thở, vượt mức cho phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.