Một phụ nữ gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc trong đêm

(PLO)- Người phụ nữ khoảng 45 tuổi, đứng thẫn thờ trên thành cầu Bông rồi nhảy xuống kênh trầm mình.

Vào khoảng 23 giờ ngày 12-11, người dân sống cạnh chân Cầu Bông trên đường Trường Sa (đoạn qua phường 1, quận Bình Thạnh) thấy một người phụ nữ khoảng 45 tuổi đứng trên thành cầu Bông rồi gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Một phụ nữ gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc trong đêm ảnh 1
Sau quá trình tìm kiếm, đến 1 giờ 30 sáng 13-11, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa  

Nhận tin,  lực lượng chức năng phường 1, quận Bình Thạnh và các chiến sĩ cảnh sát PCCC, thợ lặn tìm kiếm nạn nhân.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể người phụ nữ đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy; sau đó đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa phục vụ công tác điều tra.

Một số nhân chứng cho  biết người phụ nữ nói trên tên Ph. sống gần đó cùng chồng và hai người con trai. Chị Ph. hiền lành và được lòng hàng xóm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.