Điều tra danh tính thanh niên nhảy kênh Tàu Hũ tự vẫn

(PLO) – Đêm 20-3, hàng chục người nhái được huy động lặn mò dưới kênh Tàu Hũ tìm kiếm nam thanh niên nhảy xuống nước tự vẫn.

Khoảng 22 giờ đêm 20 – 3, có một thanh niên đứng trên cầu bộ hành số 6 đoạn bắc qua kênh Tàu Hủ, nối giữa quận 6 và quận 8 (TP.HCM). Không lâu sau, dân địa phương thấy người này băng qua lan can nhảy xuống kênh Tàu Hủ tự vẫn. Nhân chứng phát hiện nhưng không thể ứng cứu bởi nạn nhân nhanh chóng chìm xuống rồi mất tích.

 Hiện trường xảy ra sự việc 

Hàng chục người nhái thuộc Cảnh sát PCCC quận 6 được huy động tới hiện trường. Hơn 30 phút sau khi triển khai tìm kiếm, lặn mò thi thể thanh niên được tìm thấy cách vị trí nhảy xuống khoảng 100 mét.

Nạn nhân được xác định là nam giới (khoảng 30 tuổi), mặc áo thun, quần lửng, không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính.

23 giờ 30, thi thể được chuyển về nhà xác để khám nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.