Một phụ nữ bị tạt xăng đốt cháy ở Đồng Nai

(PLO)- Nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết, người con trai chạy ra và thấy mẹ đang bốc cháy toàn thân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Công an huyện Thống Nhất kết hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành truy bắt kẻ dùng xăng đốt bà LTX. (51 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 24-5, con trai của bà X đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ nên chạy ra xem. Lúc này bà X toàn thân bốc cháy nên dùng chăn dập lửa và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu công an ghi nhận bà X và chồng là ông LTC. (52 tuổi) thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau liên quan đến tiền bạc. Ông C đã thuê một căn nhà ở bên ngoài để ở. Thời gian gần đây, bà X thường xuyên nhận được điện thoại của chồng đe dọa.

Sau khi vụ việc xảy ra, chồng nạn nhân đã vắng mặt khỏi địa phương và hiện công an đang truy tìm để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.