Một phụ nữ bị chủ quán cơm tra tấn dã man

Chiều 17-3, Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ bắt giữ người trái phép vừa xảy ra trên địa bàn lên Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài những chấn thương trên cơ thể, chị Kết đang bị hoảng loạn tâm lý.

Ngoài những chấn thương trên cơ thể, chị Kết đang bị hoảng loạn tâm lý. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Trước đó theo trình báo của chị Nguyễn Thị Kết (28 tuổi, quê Thanh Hóa) chiều 14-3, chị bị chủ quán cơm Phan Rang (số 745, đường Phạm Văn Thuận, khu phố 5, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) là Đào Văn Lưu và một nhóm thanh niên tra tấn tàn nhẫn ngay tại quán cơm. Nguyên nhân là do nhóm người này nghi ngờ chị Kết ăn cắp chiếc máy tính xách tay và 5 triệu đồng.

 Sau khi xảy ra sự việc, quán cơm Phan Rang đã đóng cửa. Ảnh: TD

Theo lời kể của nạn nhân, nhóm người trên đã dùng sợi dây sắt nung nóng, dùng kềm kẹp đầu ngón chân, ổ khóa và lò than hơ nóng bàn tay, chân, khiến chị bị chấn thương phần mềm toàn thân, nhiều vết bỏng trên khắp mặt và cơ thể.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.