Giả chết để sống sót trong cuộc thảm sát

Một người đàn ông đã may mắn sống sót trong cuộc thảm sát của các băng đảng ma túy tại Mexico khi cảnh sát phát hiện một chiếc xe khách màu trắng chứa 14 thi thể trong khu vực gần phía bắc bang San Luis Potosi.

Giả chết để sống sót trong cuộc thảm sát ảnh 1

Thành phố Garryowen sẽ được bán đấu giá vào ngày 15-8 - Ảnh: Turess.com

Người đàn ông giấu tên cho biết kẻ thủ ác bắt cóc ông hôm 8-8 từ bang Coahuila và ông đã phải giả chết khi tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát. Ông nằm bất động bên cạnh các thi thể đầy máu, không dám thở khi những tên giết người bắt đầu ném các thi thể và bản thân ông vào xe khách. Khi bọn giết người dừng xe để đổ xăng, ông quyết định trốn thoát.

Cảnh sát Mexico đã phát hiện 14 thi thể này vào sáng sớm 9-8. Các nạn nhân đều là nam giới và mang trên mình những vết thương do đạn bắn. Thậm chí một số người có dấu vết từng bị tra tấn dã man.

Hơn 47.500 người đã chết vì bạo lực liên quan đến ma túy tại Mexico kể từ tháng 12-2006 khi Tổng thống Felipe Calderon triển khai quân đội để trấn dẹp các băng đảng ma túy.

Theo Anh Thư (TTO / BBC, CNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.