Một phụ nữ bán tạp hóa ở Tân Phú bị sát hại

(PLO)- Người đàn ông về nhà ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM thì phát hiện vợ đã tử vong nên báo công an.

Ngày 16-3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ người phụ nữ được phát hiện tử vong trong căn nhà trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 15-3, người đàn ông trở về ngôi nhà trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM thì phát hiện vợ đã tử vong, nghi bị sát hại.

Nhận được tin báo, công an quận Tân Phú có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân là bà DTH (54 tuổi) bán tạp hóa tại nhà. Bà H. tử vong do vết thương từ vật sắc nhọn gây ra.

Theo một nguồn tin, Công an quận Tân Phú hiện đang làm việc với nam nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

Đến trưa 16-3, lực lượng chức năng cũng đã đưa nghi phạm đến hiện trường để thực hiện các thủ tục điều tra tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.