Vợ dùng kéo đâm chồng khi nhậu chung ở Bình Chánh

(PLO)- Hai người sống với nhau như vợ chồng đã nhiều năm và nảy sinh mâu thuẫn hôm mùng 8 Tết khi nhậu chung rồi xảy ra án mạng.

Ngày 22-2, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ người phụ nữ dùng kéo đâm khiến chồng tử vong.

Thông tin ban đầu, anh PTT (42 tuổi, ngụ quận 1) sống với LHO (43 tuổi) như vợ chồng ở căn nhà trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tối mùng 8 Tết (tức ngày 19-2) cả hai ngồi nhậu ở nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Anh T. dùng tay đấm vào mặt O.

Tức giận, O. vớ cây kéo đâm vào ngực trái anh T. rồi sau đó băng bó, cả hai cùng đi ngủ.

Sáng dậy, O. hốt hoảng khi phát hiện anh T. đã tử vong.

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Hồ sơ, tang vật và đối tượng sau đó được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.