Một phó chủ tịch thị trấn ở Hà Nội bị bắt vì sản xuất cồn y tế giả

(PLO)- Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bị bắt vì sản xuất cồn y tế giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Công an Hà Nội cho biết, Đội 2 phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.

Theo đó, Tuấn và em trai đã cùng nhau thành lập Công ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ.

Vì lợi nhuận, Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol chứ không phải bằng Ethanol (theo tỉ lệ 30% nước 70% cồn), từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.

san-xuat-con-gia (2).jpg
san-xuat-con-gia (1).jpg
Phạm Đình Tuấn và cồn y tế giả mà Tuấn cùng đồng phạm sản xuất Ảnh CA

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.