Một nhân viên ngân hàng tẩm xăng tự thiêu

(PLO)- Nam nhân viên của một ngân hàng ở Phú Yên ra lề đường tẩm xăng tự thiêu, tử vong tại chỗ.

Ngày 10-3, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của ông NHB (36 tuổi, quê Thái Bình, nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh tại Phú Yên).

Lực lượng công an đến hiện trường giải quyết vụ việc. Ảnh: ĐĐT

Thông tin ban đầu,  lúc 11 giờ cùng ngày, nhiều người đi đường bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông bỗng bốc cháy dữ dội trên lề đường Trần Phú đoạn giáp với đồng ruộng thuộc phường 5 TP Tuy Hòa (Phú Yên). Họ vào dập lửa cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Sau đó, nhiều người hiếu kỳ đến xem khiến cơ quan công an đã lập hàng rào tạm phong tỏa hiện trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng ông B. đã tẩm xăng tự thiêu.

Một số người quen biết với ông B. cho biết có thể ông này gặp chuyện bế tắc trong cuộc sống dẫn đến hành động đáng tiếc trên.      

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.