Người đàn ông 52 tuổi tự thiêu nghi do ghen

(PLO)- Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do nạn nhân ghen tuông nên đã dùng xăng tự thiêu trước khu nhà trọ.

Lúc 19 giờ 50 ngày 14-2, người dân phát hiện tại khu nhà trọ của bà L. ở khu phố Bình Thắng, phường 6, TP Bến Tre (phía sau BV Đa khoa Minh Đức) xác một người đàn ông chết cháy, cơ thể co rút nên đã trình báo công an.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Phạm Minh Đức (52 tuổi, đăng ký thường trú tại khu phố 2, TP Bến Tre). Ông Đức sống với bà L. như vợ chồng.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do ông Đức ghen tuông nên đã dùng xăng tự thiêu trước khu nhà trọ. Thời điểm tự thiêu, nhiều người ra đường đi chơi lễ Valentine nên khu nhà trọ khá vắng vẻ, chủ nhà trọ cũng bận việc đi ra ngoài nên khi phát hiện sự việc thì đã quá muộn.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, thi thể của ông Đức được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.