Một người Việt bị sát hại ở Thái Lan trong quán karaoke

(PLO)- Hung thủ vẫn chưa được xác định và chính quyền Thái Lan đang tích cực điều tra.

Sáng 4-1, ông Phan Đăng Tường, Trưởng Công an xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), xác nhận một công dân của xã đi xuất khẩu lao động ở Thái Lan vừa bị một nhóm người lạ sát hại.

Cơ quan chức năng của Thái Lan đang khám nghiệm thi thể nạn nhân.

Cụ thể, hai ngày trước, trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2018, anh Trần Duy Mậu cùng một số người bạn của mình đi hát karaoke trong quán hát của người Việt Nam ở đường Ramkhamheng, Bangkok.

Trong lúc hát thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhóm người lạ rồi anh Mậu bị đâm trọng thương, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hung thủ vẫn chưa được xác định, chính quyền Thái Lan đang tích cực điều tra.

“Hiện thi thể anh Mậu chưa thể đưa về do kinh phí đưa về rất tốn kém, gia đình lại hoàn cảnh” - trưởng Công an xã Trung Lộc cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.