Một người Úc dùng tuốc-nơ-vít cướp tiền ở quận 3

(PLO)- Người đàn ông quốc tịch Úc dùng tuốc-nơ-vít đe dọa một nhân viên ở Trung tâm Anh ngữ để cướp tiền.

Ngày 13-1, Công an quận 3 phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập hồ sơ, xử lý Jackson Warren Nicholson (49 tuổi, quốc tịch Australia) về hành vi cướp tài sản.

Hôm 10-1, Jackson Warren Nicholson đến tầng ba Trung tâm ngoại ngữ Compass trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3). Người này xông đến quầy giao dịch giật khay tiền rồi trút vào balo.

Nữ tiếp tân đang làm việc tại đây hô hoán, giằng lại thì Nicholson rút tuốc-nơ-vít ra đe dọa sẽ đâm. Nữ nhân viên vội buông tay, Jackson Warren Nicholson tháo chạy bằng lối cầu thang bộ.

Tuy nhiên, bảo vệ Trung tâm Anh ngữ đã phát hiện, khống chế người này giao nộp công an.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nicholson khai mình bị mất hộ chiếu, tiền bạc nên đi cướp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.