Bình Phước: Một bí thư huyện bị tên cướp khống chế

(PLO)- Tên cướp dùng một vật giống súng khống chế một bí thư huyện tại Bình Phước cùng tài xế để cướp tiền…

Ngày 26-12, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài điều tra làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại nhà riêng của một bí thư huyện.

Nhà riêng của bà T., nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 25-12, tài xế chở bà Trần Thị Ánh T. (52 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) về nhà riêng tại đường vành đai hồ Suối Cam (khu phố Phú Thịnh).

Khi bà T. xuống xe để mở cổng thì bất ngờ có một thanh niên bịt mặt dùng một vật giống súng khống chế bà T. và tài xế.

Tên cướp dùng dây trói bà T. và tài xế vào trong nhà, sau đó lục lọi đồ đạc, cướp đi gần 30 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, tên cướp đã nhanh chân tẩu thoát, bà T. và tài xế tự thoát được ra ngoài rồi nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Được biết bà T. đang là bí thư Huyện ủy Lộc Ninh. Vụ việc đang tích cực được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.