Một người trúng đạn tử vong trong lúc đi săn

(PLO)- Hai người đàn ông ở huyện Vĩnh Thạnh đi săn thú rừng thì một người bị chết bên cây súng tự chế của mình.

Ngày 4-3, Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ một người đi săn thú bị chết trong rừng.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, tối 3-3, Đinh Nhin (32 tuổi) và Đinh Mến (22 tuổi, cùng ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) mang theo hai cây súng tự chế đi săn bắn thú rừng.

Theo trình báo của Đinh Mến, đến khu vực suối Hà Ren thuộc xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh), Mến đang đi vệ sinh thì nghe tiếng súng nổ. Khi chạy đến chỗ Đinh Nhin ngồi nghỉ trên tảng đá trước đó, Mến thấy Nhin nằm đau đớn rồi tử vong.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy có vết đạn xuyên từ bụng lên vùng ngực, một viên đạn chì nằm trong bụng Nhin.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.