Một người rạch phá hàng loạt pa nô tuyên truyền bầu cử

(PLO)- Người đàn ông dùng vật nhọn rạch phá hàng loạt pa nô tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn quận Thanh Khê, Cẩm Lê (TP Đà Nẵng).

Ngày 16-5, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa truy xét được người đàn ông rạch phá pa nô tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn.

Thượng tá Tám đã trực tiếp lấy lời khai ông Nguyễn Hùng Đức (46 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) nhằm làm rõ động cơ của ông này.

Thượng tá Trần Văn Tám lấy lời khai người rạch phá pa nô. Ảnh: H.H

Trước đó, tối 15-5, ông Đức cầm vật nhọn rạch phá làm hư hỏng hàng loạt pa nô tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Khê chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị khác trích xuất camera, lần theo và phát hiện ông Đức là người thực hiện hành vi phá hoại trên.

Tại cơ quan công an, ông Đức thừa nhận hành vi vi phạm. Công an đang lấy lời khai và làm rõ thêm vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.