Một nông trang bị phá hoại hàng ngàn gốc dưa sạch

(PLO)- Chị Trịnh Thị Diễm, một người làm thuê tại nông trang đã gần như bật khóc khi cầm gốc dưa bị phá hoại trên tay: “Nhìn mấy cái cây rũ rượi mà xót xa. Giá như họ chỉ trộm dưa thôi cũng được....”.

Rạng sáng 12-2, nhiều người làm thuê ở Khu du lịch sinh thái Nông trang Xanh Green Noen (ấp Gót Tràm, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) bàng hoàng khi chứng kiến gần 1.500 gốc dưa lưới chuẩn bị thu hoạch bị nhổ bật gốc. Hai nhà kính trồng dưa, mỗi nhà được đầu tư hơn 700 triệu đồng cũng bị rạch nát, hư hỏng.

“Nhìn mấy cái cây rũ rượi mà xót xa. Giá mà họ chỉ trộm dưa thôi cũng được”, chị Diễm nói gần như khóc.

Anh Nhật Anh, Quản lí Nông trang Xanh, cho biết có hai khu nhà kính bị rạch phá. Trong đó, một nhà kính có diện tích 140m2 đang trồng 2.500 gốc dưa giống Kim Hoàng Hậu thì bị nhổ mất 1.470 gốc. Số cây dưa này đang thụ phấn, chuẩn bị cho ra hoa, đậu quả. Mỗi gốc dưa chỉ cho một trái nên mất rất nhiều công sức để chăm sóc. Dù còn khoảng 1.000 gốc dưa chưa bị nhổ, nhưng cũng hư hỏng nặng do bị côn trùng xâm nhập vào khi không có nhà kính bảo vệ.

"Những gốc dưa này khoảng một tháng nữa sẽ cho thu hoạch, nhưng bị phá như vậy nên thiệt hại cũng khoảng 250 triệu đồng. Riêng thiệt hại mỗi khu nhà kính cũng hơn 700 triệu đồng", anh Nhật Anh cho biết thêm.

Đến sáng 16-2, tại hiện trường vụ việc, các gốc dưa bị nhổ đã héo rũ. Toàn bộ màng kính, lưới của hai khu phải làm mới hoàn toàn vì đây là màng nhựa kính liền, không thể hàn hay chắp vá. Tiền đầu tư cho các khu nhà kính này ước tính gần hai tỉ đồng.

Gần 1.500 gốc cây bị phá hoại trong một đêm...

Ông Phạm Hoàng Hà, Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin từ ban quản lí Nông trang Xanh, chúng tôi đã cử người phối hợp với công an xã xuống tận nơi để kiểm tra và ghi nhận vụ việc. Chúng tôi cũng đã báo cho Công an huyện để điều tra làm rõ”.

Trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân và ai là người đã gây ra thiệt hại này.

Được biết, nông trang bắt đầu hoạt động từ năm 2010. Thời gian trước đó cũng từng xảy ra nhiều vụ mất trộm nhưng quy mô không lớn như lần này. Trước tình trạng đó, ban quản lí đã thuê bảo vệ canh gác 24/24. Khi xảy ra vụ việc, tại khu nhà kính trồng dưa có một bảo vệ trông coi.

Các cây dưa héo rũ rượi.

Cây ủ rũ, héo queo sau khi bị phá hết gốc.

Màng lưới của khu nhà kính bị cắt rách tơi tả.

Màng lưới bị cắt ở nhiều chỗ khác nhau.

Chị Trịnh Thị Diễm, nhân viên làm vườn xót xa khi nhìn những cây dưa đang chuẩn bị thụ phấn thì lại phải bỏ hết vì hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.