Một người dân bị gỗ đè chết khi chở gỗ ra khỏi rừng

(PLO)- Chiều 20-10, ông Trần Tranh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận một người dân trên địa bàn xã đã tử vong khi bị gỗ đè.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Viết Hoàng Nam (35 tuổi) trú thôn Vinh An, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 20-10, người dân khi đi làm rừng đã phát hiện thi thể anh Nam nằm bên vệ đường ở thôn Bình Lộc với nhiều thanh gỗ đè lên người, bên cạnh chiếc xe máy. Người dân lập tức báo cho chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân.

Theo suy đoán, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đêm khuya đường trơn trượt, anh Nam chở gỗ bằng xe máy với số lượng lớn nên không may bị ngã khiến nhiều thanh gỗ rớt xuống đè anh Nam tử vong ngay tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.