Một người đàn ông bị gỗ đè chết ở Lào

Ngày 12/3, Công an thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, thi thể một người đàn ông vừa tử nạn tại Lào do khai thác gỗ lậu đã đưa về biên giới.
Nạn nhân là ông Ngô Xuân Quý (50 tuổi, trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 11/3, ông Quý cùng những người trong nhóm chuyên khac thác gỗ lậu ở Lào đi lên đường quốc phòng Lao Bảo- Hướng Phùng. Tại Km 10 của đường biên giới này cả nhóm rẽ sang Lào đi thêm quãng đường bằng 2 giờ đi bộ. Khu vực này thuộc bản Pa Nhay (huyện Vi Lã, tỉnh Savannakhet, Lào).

Khoảng 9h sáng nay, trong lúc đốn hạ một cây gỗ lớn để đưa về biên giới thì ông Quý bị gỗ đè chết tại chỗ. Những người trong nhóm đã thông báo cho chính quyền địa phương biết.

Chiều nay, thi thể của ông Quý đã được các chức năng của Lào và Việt Nam đưa về cửa khẩu Lao Bảo để bàn giao cho gia đình.

Theo Điếu Ngao (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.