Một người chết đuối khi bắt cá trên hồ thủy điện

(PLO)- Khi đang bắt cá trên hồ thủy điện ở huyện Sông Hinh (Phú Yên), một người đàn ông bị nước cuốn trôi, chết đuối. 

Đến 12 giờ 15 ngày 9-7, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể ông Thẩm Văn Minh (48 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) bị chết đuối trên lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ khu vực thuộc xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên).

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

Theo ông Trần Văn Ân, Chủ tịch xã Đức Bình Tây, khoảng 8g30 cùng ngày, trong khi đang đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ khu vực thuộc xã Đức Bình Tây, ông Thẩm Văn Minh bị nước cuốn trôi.

Một số người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu của ông Minh nhưng do nước chảy xiết nên không tiếp cận để cứu nạn nhân. Nhận được tin, chính quyền xã Đức Bình Tây huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.