Một học sinh lớp 4 bị nước cuốn trên sông Hương

(PLO)- Khi đang tắm thì hai học sinh bị nước cuốn trôi, một em tử vong.
Đến 17 giờ, ngày 1-7, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em Nguyễn Thùy P. (trú phường Hương Long, TP Huế) về cho gia đình lo hậu sự.

Gia đình đưa em P. về lo hậu sự. Ảnh: N.DO

Theo đó, vào chiều cùng ngày, sáu em học sinh đi xe đạp đến bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Long để chơi, tại đây một số em xuống tắm.

Hai em là Nguyễn Thùy P. và Châu Ngọc Phương T. (cùng học lớp 4 tại một trường tiểu học trên địa bàn) không may bị nước cuốn ra xa.

Nghe tiếng tri hô, người dân nhanh chóng đến hiện trường và đưa em T. lên bờ đi cấp cứu tại bệnh viện; em P. cũng được tìm thấy ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Lực lượng chức năng TP Huế cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.