2 vụ đuối nước lúc cào hến ở hồ Ea Kao

(PLO)- Hai vụ đuối nước trong ngày tại cùng một khu vực khiến một người tử vong, một người nguy kịch.
Chiều 15-4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường hai vụ đuối nước tại khu vực hồ Ea Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột.

Khu vực hồ Ea Kao. Ảnh: T.ANH

Vào sáng cùng ngày, ông Trần Quang Diệu (41 tuổi, xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột) cùng vợ đi cào hến tại khu vực Cồn Nổi của hồ Ea Kao. Đến 10 giờ 30, ông Diệu bị hụt chân xuống hố sâu và chìm trong nước.

Nạn nhân được những người cào hến xung quanh nhảy xuống đưa lên bờ nhưng không kịp cứu sống. 

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, cũng tại khu vực Cồn Nổi, cháu H’ Nhôn H’ Mook (14 tuổi, xã Ea Kao Nhôn) trong lúc cào hến cũng bị hụt chân xuống hố sâu trong hồ Ea Kao.

Cháu  H’ Nhôn H’ Mook đang được điều trị tích cực. Ảnh: T.ANH

Cháu được người nhà và người dân xung quanh nhảy xuống cứu đưa lên rồi đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng rất nguy kịch. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.