Một cụ bà có đeo vòng cẩm thạch chết trôi gần Bến Bạch Đằng

Sáng 8-7, người dân phát hiện xác một cụ bà khoảng 80 tuổi nổi lềnh bềnh ở trên sông đoạn gần Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM).

Vào khoảng 9g sáng, một số người dân đi dạo ở Công viên Bến Bạch Đằng, sát bến tàu cánh ngầm cũ thấy thi thể nổi lềnh bềnh trên sông Sài Gòn. Mọi người kéo xác vào gần bờ buộc lại và báo cơ quan chức năng.

Xác cụ bà được đưa đi khám nghiệm tử thi

Công an Phường Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) có mặt khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu cho biết xác chết là một cụ bà khoảng 80 tuổi.

Cụ bà mặc áo vải bông, quần đen, tay trái đeo vòng cẩm thạch, trên người không có giấy tờ tùy thân. Thi thể mới chết, chưa có dấu hiệu trương phình.

Đến 11g, công nhân Công ty Vệ sinh môi trường thành phố đưa xác bà cụ đi đến nơi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Theo TẤN THUẬN (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.