Một công ty dược ở quận 10 bị trộm cạy tủ lấy 1,3 tỉ đồng

(PLO)- Nhân viên đến công ty dược phẩm ở quận 10 (TP.HCM) làm việc thì hốt hoảng phát hiện tủ đựng tiền bị trộm phá.

Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 vừa bàn giao hồ sơ vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10) lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 1-6, một nhân viên đến công ty Phong Phú để làm việc thì hốt hoảng phát hiện khu vực gác lửng nơi có tủ đựng tiền có dấu hiệu đột nhập. Trộm đã phá khóa, số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng ở bên trong đã biến mất.

Công an quận 10 phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.