Một công nhân lái máy nâng chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Con của nạn nhân mới được một tháng tuổi...

Chiều 27-9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của một công nhân lái máy nâng trong Khu công nghiệp Hòa Bình (phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum).

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 26-9, người dân phường Nguyễn Trãi phát thi thể này trong tư thế treo cổ trên góc thùng container bỏ không tại khuôn viên Khu công nghiệp Hòa Bình nên đã báo cho nhà chức trách.

Qua xác minh, nạn nhân tên là Phạm Thanh Quang (34 tuổi, quê huyện An Nhơn, Bình Định). Tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại chiếc xe máy hiệu Yamaha biển số 98N9-3771.

Được biết Quang làm tài xế cho Công ty TK tại Khu công nghiệp Hòa Bình.

Theo người thân của nạn nhân, trước khi chết, anh Quang đang sống chung với một người phụ nữ và mới sinh con được một tháng tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.