Một ‘cẩu tặc’ bị người dân đánh nhừ tử

(PLO)- Khi bắt được nghi can trộm chó, vì quá bức xúc nhiều người dân đã xông vào đánh khiến nghi can bị thương.

Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 17-8, một số người dân khu vực Vườn Xoài (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn về việc trộm chó nên đã đuổi theo chặn lại.

Biết có người truy đuổi, hai nghi can nhanh chóng phóng xe bỏ chạy đồng thời dùng súng bắn điện hăm dọa.

Nghi can bị người dân đánh cùng tang vật để trộm chó.

Nghi can bị người dân đánh cùng tang vật để trộm chó.

Người dân đã bắt được nghi can ngồi phía sau, đồng bọn cầm lái đã nhanh chóng chở bao tải chó tẩu thoát.

Tang vật thu giữ được một túi xách có súng bắn chích điện, bắn dây thun và nhiều dụng cụ để bắt chó. 

Khi bắt được "cẩu tặc" nhiều người đã bức xúc xông vào đánh khiến nghi can này bị thương ở tay.

Ngay sau đó lực lượng công an có mặt hiện trường đưa "cẩu tặc" đi băng bó vết thương rồi tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.