Hai kẻ trộm chó đánh trọng thương một học sinh

(PLO)- Nghi ngờ em An chặn đường để bắt, hai kẻ trộm chó dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu khiến em ngã xuống mương nước bất tỉnh.

Ngày 14-8, ông Nguyễn Xuân Văn, Trưởng Công an xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết đang phối hợp cùng Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc truy bắt hai kẻ trộm chó đánh em Lê Văn An (18 tuổi, học lớp 12, trú xóm Thái Cát, xã Nghi Thái) bất tỉnh.

Trước đó, chiều 12-8, người dân xóm Thái Quang (xã Nghi Thái) phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang theo cần câu chó để trộm chó. Do đó, người dân tri hô và đuổi bắt hai "cẩu tặc".

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Hai tên này tháo chạy tới cầu Thủy Lợi bắc qua kênh nước ở xóm Thạch Quảng thì gặp em An. Nghi ngờ em An chặn đường để bắt, hai "cẩu tặc" dùng gậy sắt tấn công vào đầu An khiến em ngã xuống mương nước. An bất tỉnh, hai kẻ nói trên tiếp tục bỏ chạy.

Người dân đuổi theo và phát hiện An đang nằm ở mương nước nên đã đưa đi cấp cứu. Do bị móp sọ nên An được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị. Được biết, sức khỏe hiện tại của An rất yếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.